11/08/23 – 02:08

HỒ THU
Em tìm mùa thu dưới đáy hồ
Mây phiêu bồng hay tôi đang mơ
Trôi về đâu hỡi ngày dịu dàng
Mắt ai đắm say chiều nồng nàn
Chớp mi bên hồ xanh, cây hay thơ?

Hà Kim Quy
11/08/23 – 02:08
HỒ THU
Em tìm mùa thu dưới đáy hồ
Mây phiêu bồng hay tôi đang mơ
Trôi về đâu hỡi ngày dịu dàng
Mắt ai đắm say chiều nồng nàn
Chớp mi bên hồ xanh, cây hay thơ?
Hà Kim Quy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân