01/03/23 – 07:03
CỎ MAY
Hôm nay trở lại thời thơ
Cỏ may vương vấn đê mê nỗi lòng
Ngày xưa kỷ niệm bềnh bồng
Cỏ may gói trọn vào hồn chân quê
Người đi sao chẳng quay về
Cỏ may hờ hững đợi chờ bước chân…
Đường quê ghi đọng tình thân
Bông hoa đồng nội đẹp phần dáng quê…
Bước chân sớm tối đi về…
Mang theo thương nhớ… hồn quê lối mòn
Khắc ghi chân bước sớm hôm
Ghim bao… kỉ niệm vẫn còn tim ai?
Quê nhà hương vị chẳng phai
Tâm tư khắc dạ thương hoài… nét quê.

Nguyễn Đại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân