13/04/23 – 02:04

HOA GẠO
Có một loài hoa nở
Đỏ rực trời tháng Ba
Những bông hoa rụng xuống
Nhuộm thắm lối người qua
Đó là mùa hoa gạo
Báo hiệu xuân đã qua
Đón chào mùa hạ tới
Vén khoảng trời bao la
Còn gì đẹp hơn thế
Cứ mỗi buổi chiều tà
Bóng áo dài thiếu nữ
Dưới gốc gạo thướt tha
Dáng các bà, các mẹ
Mỗi buổi chợ thoáng qua
Lũ học trò tinh nghịch
Chạy nhảy, tranh cướp hoa
Tháng B+a và hoa gạo*
Hoa gạo và tháng Ba
Ôi, một thời để nhớ
Đẹp tựa bản tình ca.
*Hoa gạo còn có tên gọi khác rất dễ thương là hoa mộc miên
13/4/2023

Ninh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân