13/04/23 – 02:04
Hoa sen
HOA chồi mặt nước dáng bình yên
SEN tỏa hương thơm khắp mọi miền
MỌC chốn bùn nhơ vươn phía trước
BÃI xình cổ địa quyết ngoi lên
CÁT dày níu chặt thân không ngục
LẦM đặc vây luồn sắc chẳng hoen
TUY vậy hương tâm ngần toả ngát
RẰNG LẤM LÁP VẪN MẦM HOA SEN.

NGUYỆT TÂM NHƯ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân