10/08/23 – 10:08

HOÀI CỐ HƯƠNG
Biển lặng chiều nay sầu viễn xứ
Nơi xa ẩn hiện bóng người thương
Nhung nhớ đong đầy từng ngọn sóng
Quê xa khắc khoải mỏi mòn trông
Dang tay mong đợi ngọn gió hờ
Ôm cả không gian biển gọi mời
Vần vũ mây trời bao lối mộng
Thênh thang biển rộng một bến bờ
Ngọn sóng lạc loài lúc chơ vơ
Lạc tìm chút nắng bình minh rỡ
Đơn côi lặng lẽ cánh buồm xa
Nhặt lại mảnh đời muôn nỗi nhớ.
02/02/2021
Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân