12/08/23 – 04:08

HỘI NGỘ
Gươ đã đến ngày chúng mình hội ngộ
Cũng mau hè ngót nghét ba hai năm
Mà ngỡ như mình đang tuổi trăng rằm
Mặt hớn hở bước vào trường Trung học.
Dấu thời gian… điểm tô ngời nét ngọc
Nắng sân trường còn vương giọt chênh chao
Vui vui lên hỡi các bạn tôi nào
Cháy hết mình trong ngày ta hội ngộ.
Nào về đây kỷ niệm xưa còn đó
Con đường quen với bến nước cô liêu
Và còn đây… xóm nhỏ khói lam chiều
Bóng của mẹ vẫn đang ngồi bậu cửa.
Thời gian ơi mày khéo hay lần lửa
Đợi ta về ôn kỷ nệm ngày xanh
Ba năm qua nạn covit hoành hành
Để khắc khoải ngập tràn vương nỗi nhớ.
Hôm nay đây chúng mình vui gặp gỡ
Nhìn mái đầu tóc khối đứa điểm sương
Cái chu môi, cái nguýt vội sân trường
Đâu rồi bạn hãy mang ra đi chứ.
Thầy cô ơi mong thầy cô lượng thứ
Cho chúng con xõa một bữa thật say
Nhất quỷ, nhì ma, ba chúng con đây
Chúc các bạn cùng thầy cô hạnh phúc.


Phan Văn Sơn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân