12/08/23 – 01:08

HÔM NAY NGÀY GIỖ MẸ
(Viết tặng… Em Bá Nha)
Hôm nay ngày giỗ mẹ
Con lặng nhớ người xưa
Bên hiên ngồi may áo
Chờ đợi một thiên thần…
Đời không như mơ ước
Con chẳng trọn vòng tay
Bao nhiêu điều chưa nói
Một nỗi xót xa hoài
Duyên không tròn đành chịu
Con số phận mồ côi
Mẹ ơi! Sao đi vội…
Con chưa kịp nên người!?
Hôm nay ngày giỗ mẹ
Con thắp nén nhang cầu
Nguyện mẹ phương xa ấy
Cõi Phật được rong chơi…
Gần bốn mươi mùa nắng
Gần bốn chục tuổi đời
Con chưa tròn phận hiếu
Còn phiêu bạt ngàn khơi
Nay nhìn di ảnh mẹ
Thoáng trong chút mơ hồ
Mong mẹ về chứng giám
Chút lòng thảo kính dâng.
12/8/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân