Hồn thiêng sông núi miền quê Quảng Ngãi – Thơ Tĩnh Lặng

13/03/23 – 08:03

Nguồn ảnh: internet

 

HỒN THIÊNG SÔNG NÚI MIỀN QUÊ QUẢNG NGÃI

Tự hào cảnh đẹp quê hương Quảng Ngãi
Thắm ân tình người từng trải gió sương
Hồn thiêng núi sông trường hà đại Hải
Đã bao đời gìn giữ mãi yêu thương

Thiên Ấn* trấn giữ bốn phương sông núi
Niêm Hà* gìn giữ mạch suối nguồn căn
Bao đời vẫn sừng sững ngăn gió bụi
Để dòng Trà Khúc* xuôi chảy lăn tăn

Long Đầu* núi nguồn căn theo tích cũ
Qua bao đời trấn giữ chủ mạch thiên
Hý Thủy* giỡn sóng miền quê trù phú
Trải dài ôm mảnh đất ngủ bình yên

Thiên Bút* chọc trời nối liền mây sáng
Phê Vân* lưu luyến muôn áng mây trời
Nét Bút trời rạng ngời tô điểm rạng
Thắm non sông chiều vạn ánh tuyệt vời

Bình minh Cổ Lũy* chân trời vàng rực
Cô Thôn* thơ mộng cảnh thực mong chờ
Sương phủ mịt mờ hồn thơ tốn mực
Lung linh điểm xuyến rao rực ngẩn ngơ

Thiên Trì* nguyệt tận ai chờ mong đợi
Dục Nguyệt* nằm ngời ngợi tắm trăng treo
Long lanh đáy gió heo trăng dịu vợi
Sáng rực trăng rằm vời vợi trăng eo

Hà Nhai* bến thuyền ghe neo san sát
Vãn Độ* qua sông khúc hát thắm tình
Hoàng hôn xuống chiều xinh sông sáng rực
Lấp lánh hồng háo hức nắng lung linh

Thạch Bích* ráng chiều khách tình mong đợi
Tà Dương* bồng bềnh đỏ ngời mây bay
Gió ve vãn vờn mây chiều khiêu gợi
Đỏ rực đất trời hòa với gió lay

An Hải* cát đá màu phai phau trắng
Sa Bàn* eo lõm gió nắng thanh tao
Mâm cát tròn ngàn sao thiên địa tặng
Đắm say hồn muối mặn quê ngọt ngào

Thạch Cơ Điếu Tẩu* tự hào cảnh đẹp
Dấu chân người ai ép đá tạo nên
Người đá Điếu Tẩu câu bên nước mép
Muôn trùng sóng vỗ tôm tép cạnh bên

La Bàn Thạch Trận* chông chênh lịch sử
Hãm giặc quân vây đột tử quân thù
Tam sơn tạo thế tù giam gió hứ
Liên hoàn trận đá đầy đủ cương nhu

Phong Vân Túc Vũ* mây mù mờ mịt
Cà Đam* trùng điệp giăng kín núi non
Đỉnh cao chót vót đường mòn tắt tịt
Mây đỉnh trời mưa rít núi chon von

Vu Sơn Lộc Trường* có non mơn mởn
Nai hươu tề tựu đùa giỡn dưới trăng
Vu Sơn điểm khởi đầu long mạch lớn
Thoai thoải theo triền xuôi trớn cách ngăn

Tỏa ra phủ che hàng ngàn năm lẻ
Khí tụ đất trời tạo vẻ đẹp xinh
Thập nhị cảnh yên bình chiều khe khẽ
Quảng Ngãi xinh tươi hé đón bình minh .

Sg: 23.02.2023 Tĩnh Lặng .

Ghi chú: Mười hai cảnh đẹp quê hương tôi
* Thiên Ấn Niêm Hà
* Long Đầu Hý Thủy
* Thiên Bút Phê Vân
* Cổ Lũy Cô Thôn
* Thiên Trì Dục Nguyệt
* Hà Nhai Vãn Độ
* Thạch Bích Tà Dương
* An Hải Sa Bàn
* Thạch Cơ Điếu Tẩu
* La Bàn Thạch Trận
* Phong Vân Túc Vũ
* Vu Sơn Lộc Trường
* Cà Đam tên một địa danh.
* Trà Khúc tên một dòng sông quê tôi.

TĨNH LẶNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: