07/08/23 – 02:08

HƯƠNG KHÁNH TỰ
Thấp thoáng đài sen tọa núi Hương
Bồng bềnh khói trắng quyện sương buông
Triền non sáng sớm vang chim hót
Đỉnh núi xế tà vọng tiếng chuông
Lưỡng Trạng thăm chùa đề vịnh mến
Bốn thôn cầu phật gửi niềm thương
Đẹp thay Khánh Tự xa xưa ấy
Còn vọng thơ hoài mãi vấn vương.
18/6/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân