Hương sắc tình thu – Thơ Thùy Dương

14/08/23 – 02:08

Tác giả Phạm Thùy Dương

 

HƯƠNG SẮC TÌNH THU…!

Vương trên tóc em…
nắng thu ru một sớm
Mây trắng bồng bềnh thăm thẳm trời xanh cao
Bình yên ơi… hai tiếng ngọt ngào
Nắng nhảy nhót… nghe lao xao gió vờn cành lá…

Ta thả hồn… trên mặt hồ sóng vỗ…
Nơi đầu cành chiếc lá nhỏ đung đưa
Khẽ lắc lư trong cái tiết giao mùa
Hình như lá cũng đang đùa cùng gió…!

Cô hàng hoa… khẽ mỉm cười như nói nhỏ…
Sắc hoa vàng… cũng chưa ngỏ lời yêu…
Chờ thu sang… em trao nốt bao điều
Còn dang dở… như cánh  diều chờ gió…!

Sớm tinh khôi… lắng nghe thu rạn vỡ
Đang trở mình… ngợp thở trước bình minh
Tiếng chim khuyên đang ríu rít đầu cành
Gió xôn xao gọi tình thu trong nắng mới…!

Em có hay… thu trong ta vời vợi…
Nghe giọt mưa bay… mà tiếc nuối một thời
Chiếc ô tròn… chẳng che nổi những đầy vơi…
Mưa vẫn bay như cuộc tình vụng dại…!

Tiết giao mùa… đổi màu xanh tươi ngái…
Đã bao thu khắc khoải mãi trong lòng…
Cuối đường mòn… vẫn cố ngoái trông…
Giọt mưa thu… gieo vào lòng  bao nỗi nhớ…!

Thu trong ta… vẫn ươm vàng một thuở
Đóa hoa vàng… mãi dang dở tình thu…!

Thùy Dương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: