14/08/23 – 02:08

HƯƠNG TÌNH CUỐI…
Ta qua nhau… quá nửa đời dang dở
Cái nắng chiều vàng võ chửa tàn phai
Vương lại đây những ánh nắng đan cài
Giọt lấp loáng… giọt đọng hoài trên má…!
Trời chuyển mùa…t rút cơn mưa hối hả
Như lòng người cũng vội vã gửi tình yêu…
Cơn mưa chiều như rót hết cô liêu
Trao gửi nốt bao điều còn vương vấn…!
Thu về đây những giọt vàng lận đận…
Gửi cho nhau bao cùng tận cuối đường
Đã từ lâu gói ghém cất yêu thương…
Nay mở cửa… đón mộng hường trong nồng ái…!
Ta qua nhau… những con đường đã trải…
Bốn mùa ư… chỉ còn mãi với thời gian
Ở trong ta còn một chút nắng vàng…
Một chút mưa… với ngút ngàn nắng gió…!
Con đường tình vượt qua ngàn bão tố
Bến bờ vui nào ngáng trở được lòng
Chỉ còn ta với mộng ước hư không…
Gom góp lại trao hương nồng muôn thuở…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân