10/08/23 – 07:08

HƯƠNG TÌNH
Mênh mang một chút hương tình
Rời cành lá rụng lòng mình thêm đau
Hoa khô héo nhụy buồn sầu
Hoa vươn mình đón giọt châu của đời
Làm sao biết được em ơi!
Cây xanh cần nắng mặt trời có hoa
Sương mù rơi rụng đêm qua
Mặt trời thức dậy sưởi hoa ướt nhèm
Tìm trong bãi cỏ sương đêm
Bóng hình ai đã tô thêm hương tình
Trăng rơi bóng nước lung linh
Chờ em khâu chút hương tình trăng rơi
Trên trời mây trắng khắp nơi
Ngừng bay để ngắm mặt trời xa xa
Chim non ngừng hót ngừng ca
Để nhìn ta dệt bài ca hương tình
Em ơi chuyện của chúng mình
Trời xanh mây thắm nghiêng mình trăng soi
Lục bình bên bến lẻ loi
Vơi đầy con nước lạc lòi yêu thương
Hương tình càng thắm càng vương
Hai ta giữ chặt con đường tình yêu…
28/02/2021
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)