Hữu Nghĩa và những bài thơ tri ân đấng sinh thành

12/05/23 – 01:05

Nguồn ảnh minh họa: Internet

 

 

NHỚ CHA GIÀ KÍNH YÊU

Dịp Vu lan con cài hoa lên ngực
Bông hồng vàng để tưởng nhớ đến cha
Viễn xứ mưa sa, nước mắt nhạt nhòa
Con sám hối, nhớ thương cha vô kể…

Nén hương thơm con nguyện cầu ngấn lệ
Nỗi lòng con muốn gửi gắm niềm thương!
Dẫu đua tranh, đời vẫn hóa vô thường
Ơn sinh dưỡng vẫn là ơn lớn nhất!

Suốt cuộc đời cha đã luôn tất bật
Lo cho con về cuộc sống, tình yêu!…
Núi biển bao la đâu phải là nhiều
Công ơn cha còn nhiều hơn tất cả!…

Có đôi lúc nơi phương xa xứ lạ
Con mải mê với dòng đời ồn ã…
Chốn thị thành vui với bạn hoan ca
Con quên mất đến công cha khổ cực…

Đêm Vu lan, con lặng thầm thổn thức
Nghe bản tình cha rất mực kính yêu!
Con bật khóc, nhớ đến cha thật nhiều!
Tuổi xế chiều đang mòn mỏi trông con!

Hòa Hội, 6/2022

 

 

VU LAN NHỚ MẸ HIỀN

Trung thu về, cả đêm trường mất ngủ
Con nhớ mẹ hiền, nhớ tiếng mẹ ru
Vu lan đến, vào rằm thu tháng Bảy
Cảnh xa quê, ôi cách biệt mịt mù!…

Buổi phân ly, nhìn mẹ già thương lắm!
Mắt lệ sầu nghèn nghẹn nhói buồng tim
Đường bôn ba, quê người xa thăm thẳm
Con lạc loài biền biệt tựa cánh chim…

Con biết mẹ khóc nhớ con bên thềm
Mẹ mong chờ ngày con về tương hội
Tuổi mẹ già đã chiều xế thu sang
Bóng hoàng hôn sắp tàn trên ngọn núi!

Mùa hiếu hạnh, biết ai về an ủi?
Dáng mẹ già đang lầm lũi đợi con
Bởi nhớ con, lòng mẹ cũng héo mòn
Nước mắt rơi, mẹ thương con từ bé

Con ra đi, nửa đời xa cách mẹ
Như cánh buồm xa mất dấu hải đăng
Lễ Vu lan con cài bông hồng đỏ
Ước mẹ hiền như trăng tỏ vĩnh hằng!…

 Hòa Hội, 07/ 2022

 

CHA KÍNH YÊU CỦA CON

Thân cha gánh nặng cuộc đời
Nuôi con khôn lớn rạng ngời tương lai
Thương cha kham khổ đường dài
Áo cha sứt chỉ, sờn vai bạc màu…

Thương cha chịu khổ, kham sầu
Chỉ mong con nhỏ, lớn mau thành người
Đôi khi cha có gượng cười
Mà trong ánh mắt của người sầu dâng!…

Nhìn cha đôi mắt thâm quầng
Lo toan nhà cửa, ruộng vườn lúa xanh
Thương cha thức suốt năm canh
Những khi con ốm, dỗ dành cho con…

Đời con như chiếc lá non
Cha như bóng cả để con nép vào
Đời cha là những ánh sao
Để con vững bước đêm nao lạc đường

Yêu cha gửi trọn niềm thương
Cho con vững bước trên đường công danh
Đến nay con đã trưởng thành
Công ơn chưa báo, chữ danh chưa tròn.

Thương cha lòng dạ sắt son
Dù sao cha vẫn thương con nhất đời
Làm sao quên được cha ơi!
Tình cha con nguyện suốt đời khắc ghi.

 Hòa Hội, 7/2022

 

 

MẸ KÍNH YÊU CỦA CON

Mừng ngày giỗ mẹ dâng hoa,
Cùng quà lưu niệm thiết tha nồng nàn!
Mong mẹ siêu thoát bình an...?
Về đây phù hộ cho đàn con thơ.

Nhớ ngày con nhỏ còn khờ
Mẹ luôn nâng cánh ước mơ vào đời!…
Tuy mẹ vất vả vẫn cười
Đảm đang mọi việc chia vui sẻ buồn..

Mẹ luôn răn dạy chúng con
Hãy sống nhân nghĩa, đạo tròn khắc ghi!
Đường đời khó khổ xá chi
Nuôi con nào kể tháng ngày gian truân!…

Công sinh dưỡng dục nghĩa ân
Ơn cha, nghĩa mẹ chẳng quên trong đời.
Trải bao mưa nắng đầy vơi!
Mẹ xây hạnh phúc giúp đời con sang!…

Con cầu mong mẹ an nhàn
Quy tiên cực lạc, an khang cửa nhà.
Ngày vui dâng mẹ món quà
Mong mẹ siêu thoát, vinh hoa an lòng!…

 Hòa Hội, 7/2022

 

 

 

 

MỪNG THỌ CHA TUỔI 90
(Kính tặng cha già yêu dấu)

Thu này mừng thọ cho cha
Chín mươi tuổi vẫn đậm đà nghĩa nhân
Tóc cha đã bạc trắng ngần
Mừng đàn con cháu nhiều lần đến thăm.

Đời cha từng trãi thăng trầm
Đạo gia nhân nghĩa bao năm vẫn tròn
Thương cha lòng dạ sắt son
Lo cho con cháu đêm còn hát ru…

Cha già như lá mùa thu
Mong cha khỏe mạnh mặc dù tuổi cao
Hôm nay mừng thọ tự hào
Tuổi cha như ánh quang hào sáng soi

Thương cha yêu dấu của tôi
Đắng cay từng trải ngọt bùi đã qua
Ngày vui mừng thọ, chúc cha
An lành, hạnh phúc vinh hoa trong đời.

Chúc cha mạnh khỏe trọn đời
Vui cùng con cháu bên người yêu thương
Đời cha trải nắng dầm sương
Cây cao, bóng cả, tấm gương sáng ngời…

 

Hữu Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: