08/08/23 – 09:08

KẺ ÁC
Ai người cướp tiếng ve sầu
Cho mùa hè đến buồn đau học đường
Dùng hóa chất thật thê lương
Nhữ ve sầu đến con đường thiêu thân
Đồi xa bãi vắng đường gần
Cũng chui vào bẫy khi cần bắt đi
Đại gia khách quý cần gì
Dã tâm ác thú ăn chi ve sầu?
Phượng hồng đỏ chói buồn đau
Sân trường vắng tiếng ve sầu ngân vang
Bao năm vọng mãi hè sang
Tiếng ve thôi thúc từng hàng me xanh
Người ơi! Ai đã đọa đành
Bắt ve non hết để dành chiên bơ
Tuổi học đường mãi ngồi chờ
Tiếng ve vắng bóng thẫn thờ mùa thi…
13/4/2023

Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân