14/03/23 – 09:03
K H Á T
Anh khát mùa xuân ấm
Khát tiếng cười vô ưu
Khát dòng sông trong chảy
Không rác thải lập lờ…
Anh khát em rồi đó
Chân chất và tươi xinh
Đi qua miền cám dỗ
Đi qua đời lưu linh…
Em vẫn là em nhỏ
Bình dị không đổi thay
Khát vị trầu cau ngỏ
Em về chung mâm cơm.
Anh khát vọng ngày mai
Như mầm xanh vượt đá
Khát khao và bền bĩ
Khát mùa trái, ngọt hoa…

Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân