Khoảng khắc trong thơ Vũ Ngọc Chiến

22/02/23 – 10:02

BAN BIÊN TẬP: Khoảnh khắc thời gian, không gian trong thơ Vũ Ngọc Chiến thật thi vị. Qua góc nhìn cuộc sống, thi nhân đã họa nên những bức tranh đầy đa sắc, đa cảm. Đam Books trân trọng giới thiệu chùm thơ của Vũ Ngọc Chiến cùng bạn đọc!

 

 

BUỔI SÁNG

 

Sáng lên sân thượng tưới hoa

Tưới hoa xong nghỉ uống trà cà phê

Bà tập dưỡng sinh chưa về

Một mình ông vẫn cứ phê với trà

Ngắm trời ngắm đất ngắm hoa

Ai trông thấy vậy đừng la trách mình

Sao mà ông cứ vô tình

Bà đi vắng ông một mình cứ phê

Sao ông không đợi bà về

Ông bà cùng thích cùng phê với cà

Xin rằng đừng trách vậy nha

Những gì bà thích ông đà làm luôn

Nấu hai tô phở thơm ngon

Chờ bà về để ông còn tỉ tê

Bà khen ông thích đê mê

Ngày mai ông lại cứ phê với trà!

               Thảo Điền 20/2/2021

 

CHIỀU TÀ

Chiều vương vạt nắng vàng ươm

Phủ trùm mảnh đất quê hương đậm đà

Cánh cò bay lả bay la

Bay về tổ ấm sao mà dễ thương

 

Hồ trong, mặt nước như gương

Sắc thu huyền diệu vấn vương trong lòng

Mây trời sóng sánh mật ong

Vẫn còn sắc tím cho lòng tương tư

 

Hình như ta mãi hình như

Gặp em rong ruổi… như từ chiều qua

Ngắm nhìn phong cảnh “chiều tà”*

Tim ta ấm áp như ta gặp mình !

Thảo Điền 16/9/2022

*Tranh của họa sĩ Thanh Leanh

 

THU VỀ RỒI EM ƠI!

 

Mùa thu về rực vàng hoa cúc

Trời trong xanh mây lững lờ bay

Lá đổi màu vàng đỏ trên cây

Cơn gió thoảng lá rơi nhè nhẹ

 

Hoa cúc vàng nồng nàn vẫn thế

Như thu xưa mình đã yêu nhau

Bao thu qua vẫn thắm một màu

Thu về rồi em ơi có nhớ

 

Gió thu nhẹ như là hơi thở

Mà làm sao lá giật mình rơi

Chiều bàng bạc vàng hoe sắc nắng

Lá khô gầy bay bay chơi vơi

 

Ta như thấy một trời thương nhớ

Lá xa cành lá mãi đi xa

Lá nuôi dưỡng mầm xanh để lại

Qua mùa đông lại trổ thành hoa

 

Thương những chiếc lá vàng lá đỏ

Như thương em đang độ thu về

Đẹp rực rỡ vàng tươi hoa cúc

Thu đi rồi Đông đến sắt se

 

Quy luật của đất trời là vậy

Năm bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông

Thu thay lá Đông thì tích nhựa

Để mùa Xuân hoa nở rực hồng!

 

Thảo Điền 12/8/2022

 

 

SẮP ĐẾN THÁNG BA

 

Bà xã nhà tôi đi tập dưỡng sinh

Ra công viên một mình tôi đi bộ

Sớm tinh mơ tôi vừa đi vừa thở

Không khí trong lành ngan ngát hương hoa

 

Cuối tháng hai rồi sắp đến tháng ba

Đi một mình nhớ quê nhà đến thế

Công viên nhiều hoa bạt ngàn vô kể

Sao cứ nhớ quê hoa bưởi hoa chanh

 

Rồi tôi đi chầm chậm chẳng bước nhanh

Nhớ cánh đồng lúa xanh thì con gái

Nhớ con đê làng nhớ bờ nhớ bãi

Nhớ bờ ao bụi chuối mảnh vườn nhà

 

Bao lâu rồi những năm tháng cách xa

Vẫn nhớ dòng sông bến đò xưa cũ

Nhớ con đường trơn mưa bay đất phủ

Nhớ đôi chân trần lam lũ mẹ cha

 

Còn mãi trong tôi hình bóng quê nhà

Con đường làng có bờ tre mát rượi

Dòng kênh nhỏ dọc ngang nhiều nước tưới

Đêm hội trống chèo, hoa gạo đỏ tháng ba!

 

Thảo Điền 21/02/2023

 

NHỚ MÙA HOA BƯỞI

 

Tháng ba mùa hoa bưởi

Ngan ngát tỏa hương thơm

Mang hình ảnh quê hương

Để lòng ta nhớ mãi

 

Cuộc đời dù bươn trải

Đi khắp bốn phương trời

Khi đến mùa hoa bưởi

Lòng lại thấy chơi vơi

 

Nhớ mùa hoa ngát hương

Tinh khôi màu hoa trắng

Nhụy vàng tươi đằm thắm

Khoe trong nắng sớm mai

 

Cũng màu hoa tinh khiết

Hương sắc dịu đơn sơ

Vẫn trinh nguyên màu trắng

Để lòng ai thẫn thờ

 

Hoa trắng xinh trong nắng

Hương đậm đà thanh tao

Mà ngọt ngào say đắm

Cho lòng ai ước ao!

 

Thảo điền 10/03/2020

 

VŨ NGỌC CHIẾN

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: