Khúc Giao Mùa – Hoàng Thị Mừng

04/04/23 – 09:04

KHÚC GIAO MÙA

Khúc giao mùa tâm tư chưa cạn
Nghĩa cội nguồn nhớ mãi không quên
Làm sao níu lại thời gian
Cho tôi sống lại những ngày mọng mơ

Khúc giao mùa hoa tàn rồi trước ngỏ
Ve hót rộn ràng như chào đón hạ sang
Như đắm men say đón chào mùa mới
Câu hát tình quê sâu lắng tự bao giờ

Khúc giao mùa tóc em dài tha thướt
Khúc nhạc buồn như chế ngự hồn ai
Như quê hương luôn thắm tình đôi lứa
Như đắm say giấc ngủ giữa trưa hè

Khúc giao mùa nơi quê nhà xa thẳm
Đồng lúa lao xao bát ngát xanh rờn
Đường làng thênh thang đón hạ về phơi phới
Chú chuột đồng lắc lẻo dưới ruộng sâu

Khúc giao mùa nay lúa đã trổ bông
Gió rì rào rộn rả cả đồng quê
Bác nông dân mãi vui cười hớn hở
Chắc được mùa lúa vụ của làng ta

Khúc giao mùa thương mẹ già quê xa
Nhiều năm qua con như cánh phiêu bồng
Như đom đóm đêm bay vào bóng tối
Cố gượng cười để che lấp nổi sầu đau.

Ảnh tác giả chụp

Hoàng Thị Mừng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: