13/04/23 – 07:04
KHÚC GIAO MÙA
Khúc giao mùa tâm tư chưa cạn
Nghĩa ân tình nhớ bạn chưa nguôi
Làm sao níu lại một thời
Cho tôi sống với những người tôi thương
Giao mùa rồi hoa vương trước gió
Ve rộn ràng để ngõ hạ sang
Men say như ngấm lòng chàng
Tình quê sâu lắng má nàng hây hây
Khúc nhạc buồn làm say tình ái
Gió giao mùa tóc mái em bay
Quê hương tình nặng nghĩa dày
Làm em thờ thẩn mắt cay trưa hè
Khúc giao mùa nơi quê xa thẳm
Lúa ngậm đồng xanh thắm mênh mông
Đi xa ta những ngóng trông
Những lần hội ngộ mà không muốn rời
Khúc giao mùa nhớ nơi tha thiết
Gió rì rào như biết nguồn cơn
Bác nông dân vui hết buồn
Năm nay mùa được lúa tuôn về làng
Khúc giao mùa xa càng nhớ mẹ
Lấy chồng xa quận quẽ mỗi chiều
Mẹ ơi thương mẹ rất nhiều
Làm thân con gái bao điều trở trăn.
Hoàng Mừng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang