04/08/23 – 02:08

KHÚC TÌNH THU
Gió nhẹ nhàng đẩy lùa bao lá nhỏ
Rời xa cành vàng võ rải khắp nơi
Để cho cây tiếp tục sắc xanh ngời
Vươn nụ mới giữa trời thu tuyệt mỹ
Cũng như ta đã bao lần nghịch ý
Ngày từng ngày lại nghĩ chuyện rẽ phân
Nhưng rồi qua những chia sẻ ân cần
Dần thấu hiểu mà nhân tình lớn mãi
Bước nhẹ đi trên con đường nắng trải
Thật êm đềm tim nhảy nhịp yêu thương
Nghĩ về anh rồi chợt ửng má hường
Người tình hỡi lòng vương vương nỗi nhớ
Hai chúng ta đã như chồng với vợ
Dẫu biết rằng cách trở chẳng gần bên
Nhưng tình yêu vẫn sâu sắc vững bền
Chờ ngày đẹp khắc tên chung thiệp cưới
Dệt anh nhé giống tơ vào khung cửi
Trái tim hồng nguyện gửi bạn trăm năm
Thu đến đi nhưng mình mãi ấm đầm
Đời viên mãn ươm mầm hạnh phúc nhé.
Nguyễn Thị Tuyết Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân