15/04/23 – 07:04

ĐẾN TRƯỜNG
(Tặng những em học sinh vùng sông nước miền Tây nhân năm hoc 2018 – 2019)
Vẫn còn đó những cây cầu khỉ
Bao năm rồi mới gặp lại đây
Vùng quê sông nước Miền Tây
Đi đôi ba dặm có ngay cầu này
Mong một ngày vùng quê đổi mới
Đặt cái tên thật sự người ơi
Mấy năm quay lại thôn này
Cầu kia còn đó chưa thay đổi nhiều
Những đứa trẻ lêu nghiêu tay vịn
Bước qua cầu linh tính không mai
Trẻ con chưa kịp biết bơi
Lở rơi xuống đó tìm hoài không ra
Bao nhiêu tuổi gian nan đi học
Cái thời xưa đò dọc đò ngang
Tiền thì gom góp chẳng màng
Cầu cây còn đó bàng hoàng trong tôi.
01/10/2018

ĐƯỜNG QUÊ
Anh đi trên đường xưa
Chiều về chưa tắt nắng
Gặp em gái tóc vừa
Chấm bờ vai yên ắng
Trời chiều thu xa vắng
Nói nhỏ với anh rằng
Trời trong xanh mây trắng
Anh lạnh lùng phải chăng
Đứng ngắm hoa bằng lăng
Em ơi con đường ấy
Gót giày mòn mưa giăng
Nhớ em nhiều biết mấy
Em ơi có nghe thấy
Phố phường ngày hôm nay
Đang từng phút đổi thay
Hương ngạt ngào thoảng bay
Cao Lãnh ơi! Có hay
Ai đi xa cùng nhớ
Nhớ đến con đường này
Thành phố của tôi đây.
10/2018

TÂM SỰ LỤC BÌNH
Lục bình tim tím tìm ai
Lang thang sông nước trôi hoài khôn nguôi
Khiến sông kia cũng ngậm ngùi
Thì thầm sông hỏi, lâu rồi không sang
Tím buồn vội trả lời chàng
Nước rồng nước lớn em sang ngang hoài
Dù cho tháng rộng năm dài
Đục, trong em vẫn miệt mài tìm anh
Ngắm trời xanh, nhớ đến anh
Cớ sao anh lại cam đành xa em
Bên nhau anh cứ lặng im
Cuốn trôi em mãi tận miền Tây cơ!
Có thương chín đợi mười chờ
Em đi mang hết giấc mơ thuở nào?
Thì thôi em vẫn ngọt ngào
Thì thôi giấu kín nổi đau trong lòng.
10/10/2018

VỀ ĐỒNG THÁP
Mau về Đồng Tháp hôm nay
Ruông đồng thẳng cánh cò bay dập dềnh
Sông quê sóng nươc lên đênh
Rủ nhau đi dọc bờ kênh xáng này
Nắng hồng những sáng mê say
Vu vơ em nhớ tháng ngày mộng mơ
Về quê hương đó anh chờ
Con sông Cao Lãnh đôi bờ thân thương
Đêm về xứ sở bình yên
Nâng từng ly rượu nhạt miền quê anh
Vùng quê Cao Lãnh yên lành
Tháp Mười tươi đẹp xin giành cho em.
09/09/2017

VỌNG QUÊ HƯƠNG
Sau vườn chim hót ve kêu
Ta nghe như tiếng sao diều quê hương
Đi đâu trong cõi đời thường
Quanh ta hoa trái ngát hương bốn mùa
Võng chiều kẽo kẹt đong đưa
Hiu hiu gió thổi những trưa mát lành
Trời cao mây trắng trong xanh
Hàng cây trĩu quả tóc xanh lược cài
Tiếng gà văng vẳng bên tai
Ta nghe mà ngỡ như bài hát ru
Bướm vàng đậu nhánh mù u
Đưa ta vào giấc mơ thu nồng nàn.
10/2018 DTN
Nguyễn Thanh Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân