12/08/23 – 07:08

KÝ ỨC ĐÒ NGANG
Thăm quê thả bước trước đường làng
Ngắm dòng sông nhỏ nhớ đò ngang
Con đò thuở ấy đâu còn nữa
Bến cũ kêu đò thấy chứa chan
Đêm khuya khách xuống người thưa thớt
Tỉnh lặng dế rên tiếng nhạt nhòa
Bến cũ đò đưa giờ ký ức
Tình thương lai láng nước sông NHE.
Sáng: 10/8/2023
Dương Tâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân