12/08/23 – 09:08

LÁ THƯ HỌP LỚP
Vài hôm họp lớp bạn ơi
Nghe bận việc lắm để vời vợi lo
Bọn mình chung lớp đó ôi
Một thuở thơ ngây tha thiết qúa thôi
Bút nay viết vài câu vội
Mong cùng bạn hiểu để rồi yêu thương
Lần trước bạn gởi cho thăm
Rượu nồng ấp áp để lắm vui rồi
Những khi một mình đơn côi
Đem ra nhắm chút nhớ bạn mình ôi
Mong bạn vơi những nhọc sầu
Hết rồi hờn dận ngắm lâu bạn đời
Nhớ nhiều chúng mình tuổi ngâu
Đùa vui nghịch lắm vi vu đêm ngày
Cô thầy cảm hóa đổi thay
Giờ ao ước muốn bay về thuở xưa
Họp lớp chuẩn bị gì chưa
Nghe bận việc lắm mình vừa được hay
Chăm chuyên đèn sách đêm ngày
Ân cần nhơn nghĩa tuyệt vời lắm thay
Nhắn rằng giữ sức vui say
Họp mặt thắm tình mong ngày đến nhanh
Giờ thư mình ngừng nơi này
Để hôm gặp mặt đắm say thắm tình
Sum họp cô thầy chung vui
Hẹn nhau sum vầy chúc thầy cùng cô
Hôm ấy họp mặt thân thương vô bờ!
Chúng mình mai mãi một nhà thiên thu!
12/8/2023

Võ Tất Thành
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân