10/08/23 – 01:08

LÁ THU RƠI
Thì thầm đếm lá buồn rơi
Thu về vạn nẻo nhắc lời tri âm
Tim như thổn thức âm thầm
Cứa vào đáy dạ ngàn năm không mờ
Gió ru thoáng nhẹ hương quê
Trĩu lòng như đã đợi chờ Thu sang
Gửi đi một chút trái ngang
Bến bờ hạnh phúc hành trang vào đời
Mây trôi lơ lửng ngoài khơi
Sóng vờn bọt nước chơi vơi mạn thuyền
Thu về nhuộm thắm tơ duyên
Vườn hồng khắc chữ lời nguyền lứa đôi
Mẹ ơi Thu đã đến rồi
Năm canh trăn trở mẹ ngồi ngắm sao
Nhớ mùa Thu ấy ba trao
Vầng khăn choàng cổ vẫy chào chia tay
Hôm nay cũng tại nơi này
Phồn vinh đất nước có hay ba về
Hồn ba tận chốn sơn khê
Càng thương mẹ nhớ tình thơ Thu vàng.
Nha Trang, 06/8/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân