Lạc dấu – Thơ Bùi Đức Ánh

31/03/23 – 04:03

Tác giả Bùi Đức Ánh

Về bên xóm cũ tìm em
Còn đường xưa đó còn in dấu người
Bờ sông lối cũ dạo chơi
Chơ vơ chỉ một mình tôi ngóng đò

Lối xưa còn đó hẹn hò
Người xưa lạc dấu biết giờ nơi nao
Mây trời sông nước xôn xao
Cánh chim ngược gió vọng bao tiếng buồn

Nhìn chân mây tím hoàng hôn
Tiếng chuông huyền ảo vo tròn đêm trôi
Nỗi buồn gặm nhấm lòng tôi
Lang thang cơn gió đưa tôi tìm về…

Bùi Đức Ánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: