09/08/23 – 08:08

LẠC MÙA
Anh à, thu đến sáng nay
Là em thấy gió ào ào thổi tới
Cây rung từng hồi còn mưa thì như xối
Hờn giận buông từng cơn.
Mùa về hối hả như em
Đang hiền như cỏ chợt bung mình dằn dỗi
Nức nở mùa ngâu bắt nhau phải đợi
Nhắc ân tình chẳng phôi pha.
Sao hỏi em về những ngày tháng qua
Lúc không anh, khi xa và bao mùa nhung nhớ
Hỏi em bão trong lòng có mở
Dồn dập cuồng điên.
Mà anh ngốc triền miên
Chả hiểu lòng nhau từ những miền trăn trở
Giữa hè mà có nhiều bão tố
Hay chỉ bởi gió lạc mùa.
Như ai đó không chịu nhận đang nhớ một người xa.

Phương Lý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân