13/03/23 – 04:03

Em lạc bước hồng trần sa mạc
Nặng ân tình ngơ ngác dòng trôi
Đếm thời gian lòng ngực bồi hồi
Môi chạm khẽ châu rơi vị đắng
Ngôn từ chép vần thơ vừa vặn
Bao yêu thương trĩu nặng đong đầy!
Thanh Lê
13/03/23 – 04:03
Em lạc bước hồng trần sa mạc
Nặng ân tình ngơ ngác dòng trôi
Đếm thời gian lòng ngực bồi hồi
Môi chạm khẽ châu rơi vị đắng
Ngôn từ chép vần thơ vừa vặn
Bao yêu thương trĩu nặng đong đầy!
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân