03/04/23 – 02:04

LẠI MỘT MÙA TRÂM
Sáng nay bước ra trước nhà
Trên cây trâm đã ra hoa từng chùm
Gió từng cơn thổi xuyên đêm
Vài hôm bông đã chớm ra trái rồi
Mỗi năm cây nở hai mùa
Đen cây rụng cả nằm đầy mặt sân
Nhiều hôm tôi đứng tần ngần
Nhớ xưa tuổi nhỏ, đong đầy niềm vui.
Bao lần Em đến bên Tôi
Cầm cành trâm chín đem thui mà cười
Ngẩn ngơ ôm cả đất trời
Thương Em thương cả nắng ngời mùa xuân.
02/03/2023

LƯU GIANG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân