07/08/23 – 02:08

LÀNG GỒ
Mây trời quyện núi lững lờ bay
Sơn Tượng làng Gồ cảnh đẹp thay
Đây động phát thanh đánh giặc Mỹ
Đấy hang du kích đuổi quân Tây
Núi Voi in dấu đầy huyền thoại
Phượng Cách lưu truyền lắm sử hay
Thuở trước Việt Nam tung cánh sóng
Bây giờ nhà nghỉ đẹp trong mây.
15/6/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân