16/05/23 – 04:05

LẶNG
Gió nhẹ nhàng mơn dáng ngọc ngà
Nắng cười e ấp bóng kiêu sa
Bồn chồn trong dạ đôi mày liểu
Hồn ai chết lặng dưới trăng ngà.
(Sài Gòn, ngày 4/4/2023)
Quốc Trung
16/05/23 – 04:05
LẶNG
Gió nhẹ nhàng mơn dáng ngọc ngà
Nắng cười e ấp bóng kiêu sa
Bồn chồn trong dạ đôi mày liểu
Hồn ai chết lặng dưới trăng ngà.
(Sài Gòn, ngày 4/4/2023)
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân