Lê Thi: Chùm thơ tình số 01

03/04/23 – 07:04

Nhà thơ Lê Thi

 

RƯỢU VÀ EM

Giờ ta yêu rượu mến thơ
Tình em thưở ấy bây giờ tìm đâu?
Bao mùa bưởi chín – sim ngâu.
Phôi pha tóc bạc nửa đầu nhớ nhung
Xa xăm tình cũ mông lung
Tan trường khác phố cùng chung lối về
Thu vàng sao quá não nề.
Nai đi tìm bạn cùng về trú Đông!

 

NGOẠI ƠI

Ước gì ta họa sĩ
Vẽ ảnh ngoại của mình
Đôi mắt sáng anh linh
Những nếp nhăn phúc hậu
Nhớ nồi canh ngoại nấu
Con cá diếc ngoại kho
Sau buổi thả trâu bò
Về ăn cơm cùng ngoại.

 

NGÕ VẮNG

Nhớ đêm ấy hẹn hò
Dưới gốc tro đầu ngõ
Bây giờ cây còn đó
Bóng hình nàng đi xa
Về thăm lại quê nhà
Con ngõ xưa vẫn thế
Bên gốc nhà cây khế
Sau lưng dãy cau già
Vẫn đều đặn nở hoa
Nhưng không ngày cưới hỏi
Bao tháng ngày mòn mỏi
Nhớ – Thương người tình quê!

Ảnh minh họa tác giả cung cấp

 

GỬI NGƯỜI

Gửi người cái lạnh của Đông
Cái hanh của gió, cái mong của chờ
Gửi người cái ngẩn của ngơ
Cái thương của nhớ, cái chờ tháng năm!

Ảnh tác giả

LỜI MẸ DẶN

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Chín mươi lăm năm trông thấy cuộc đời
Cháu con ngoan ngoãn vâng lời
Vợ chồng hoà thuận trọn đời phu thê
Mẹ già thích sông ở quê
Cháu con nên nhớ đi về viếng thăm
Ngày Tết, giỗ chạp hàng năm
Ba mươi, mồng một, ngày rằm khói nhang
Hỏi thăm các cụ trong làng
Trùng tu mồ mả họ hàng – tổ tiên
Dạy cho con cháu ngoan hiền
Phúc dày cứ hưởng bạc tiền chẳng lo
Ở đời đừng sợi phải cho!
Cho là được nhận, cho là sướng vui.
Anh em cũng phải tới lui!
Gần mà không đến lâu rồi thành xa.
Cha mẹ để lại vườn nhà.
Làm nơi thờ cúng ônng bà Tổ tiên,
Cháu con khắp ở khắp mọi miền.
Cội nguồn phải nhớ, thường xuyên đi về.
Áo rách phải giữ lấy lề
Ở đâu cũng nhớ lấy quê của mình.
Giàu – nghèo không được trọng khinh.
Anh em con cháu dòng mình Lê Như!
Lê cần – Lê kiệm – Biên – Thư
Thi Lê trai út bây dừ ở xa
Anh – em sống phải thuận hòa
Gia đình hạnh phúc, cửa nhà ấm êm.

Lời Mẹ 95 tuổi – Xuân 2023

 

 

KỆ!

Mặc cho tuyết lạnh sương sa
Vẫn sinh vẫn sống nở hoa cho đời
Ung dung đứng giữa đất trời
Tôn vinh cái đẹp ngàn lời tri ân.

Tác giả

 

TRI KỶ
(Tặng một người anh, người bạn đi 180 km về thăm mẹ tôi)

Ngày Xuân đường sá xa xôi
Thật là cảm động bạn tôi ghé nhà
Chúc Xuân, chúc thọ tặng quà
Chụp ảnh lưu niệm mẹ già của tôi.

Ảnh mẹ và tác giả

BIỂN

Biết nói gì trước biển em ơi!
Sóng rì rào còn em nằm im lặng
Anh chỉ sợ những ngày hè xa vắng.
Sóng mãi hôn bờ, mà anh phải xa em.
Vũng Tàu 1991

 

NGÀY VỀ

Nay trở lại dòng sông
Trên tay ta chiếc gậy
Trong gio chiều lẩy bẩy
Chuyện tình em và sông
Con nước đã đổi dòng
Chia đôi thành hai ngả
Phải chăng đời dối trả
Để mình đành xa nhau!

Hạ buồn 2020!

 

NGẪM

Giữa thế giới bao la
Ta cần không gian nhỏ
Khi ta ngồi ơi đó
Thấy thế giới bao la
Tháng ngày cứ trôi qua
Cuộc đời càng ngắn lại
Nghĩ tương lai, hiện tại
Đang nhiều việc phải làm
Nhưng sức cạn, vọng tham
Chưa hoàn thành ước nguyện!

LÊ THI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: