Lộc non – Thơ Võ Xiêm

09/08/23 – 07:08

Tác giả Võ Xiêm

 

LỘC NON

Một chút nắng vàng
một làn sương lạnh
một cơn gió mạnh
Se lạnh lòng người
Ngàn cánh hoa tươi
Khoe màu trong nắng
Chao nghiêng cánh én
Bướm trắng chào xuân
Lộc non vui mừng
Trên cành mơn mởn
Giăng tơ đùa giỡn
Giữ hạt sương mai
Nhện nước khoan thai
Lộc non xanh biếc
Ta như hối tiếc
Xuân đã qua rồi
Lộc non bồi hồi
Mùa xuân còn đó…!

20/02/2021

Võ Xiêm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: