08/08/23 – 10:08

LỐI RẼ!
Giữa đường đời muôn lối
Biết phải rẽ về đâu
Ngõ ấy là hẻm sâu
Bên này con đường cụt?
Phía trước mênh mông quá!
Tựa đại lộ thênh thang
Bỗng thấy mình nhỏ nhoi
Bước đi hay đứng lại?
Ai rồi cũng phải chọn
Lối rẽ cho riêng mình
Dẫu buồn cũng lặng thinh
Có vui đừng tự đắc
Con đường em đang bước
Một ngã rẽ an toàn
Chẳng sang trọng khang trang
Không đèn cao vun vút
Không người qua kẻ lại
Không xe cộ ồn ào
Náo nhiệt giữa phố đêm
Đường em đi – ngõ vắng
…..
Dù trời mưa hay nắng
Vẫn một lối – cho em.
Tối thứ 7 – 5/8
Thảo Vy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân