03/08/23 – 04:08

LỜI RU ĐÊM
Trong lời ru của mẹ
Có cánh cò chao nghiêng
Có dòng sông êm đềm
Có trưa hè nóng rát
Trở giấc khuya mẹ hát
Ru em ngủ thật yên
Có ánh trăng bên hiên
Có tháng ba thiếu đói
Có sáo diều vọng êm
Giọng nhè nhè không quên
Trong lời ru của mẹ
Bông lúa cong lưỡi liềm
Bên sân trăng rơi mềm
Hàng xóm tụ trăng đêm
Có lời khuyên con gái
Mãi hiền hoà con ơi
Ước mong mẹ ngàn lời
Và cả tiếng ru đêm
Con mang theo tất cả
Để khi đời vấp ngã
Như có mẹ kề bên
Có bao dung lòng mẹ
Buông đắng cay muộn phiền
Thành công và hạnh phúc
Con nhớ mãi không quên.
26/7/2023
Tống Thị Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân