07/12/22 – 03:12
LÒNG YÊU NGHỀ
Có bao giờ bạn thấy nao nao
Khi nghĩ đến ngày mai lên lớp
Nói với các em những điều cao quý nhất
Bằng nhiệt tình chân thật của lòng ta
Bạn sẽ xây
Những tâm hồn thành những bài ca
Yêu Tổ quốc
Yêu con người
Cuộc sống
Bạn là người
Sẽ đi gieo hạt giống
Ươm cây xanh
Đơm hoa ngát
Trái thơm
Rồi mai đây
Trên khắp mọi nẻo đường
Hương hoa trái sẽ ngát tình đất nước.
(Hà Nội, 20/11/1969)
TRÁI TIM KHÔNG NGỦ
Có những điều giản dị lắm em ơi
Chỉ một câu thôi “Cô ơi, cô có khoẻ ?”
Bước chân cô đi còn mạnh mẽ
Miệng tươi cười gọi tên họ chúng em
Thế là cười, là vui, nói mãi chuyện không tên
Là quá khứ ùa về như ở ngay trước mặt
Là trái tim già nua tưởng chừng như yên lặng
Bỗng xôn xao cảm xúc ngày trở về
Cảm ơn các thế hệ học trò
Vẫn nhớ mãi những ngày xa lắc ấy
Vẫn lưu giữ những bóng hình ngây thơ vụng dại
Để bây giờ gặp lại, cảm xúc vẫn trào dâng.
(Hải Dương 20/11/2022).

Hoàng Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân