09/08/23 – 08:08

MÃI NHỚ
Tiễn hạ đi rồi tiết lại sang
Mùa thu chớm trải khắp buôn làng
Lòng khơi ý tưởng xây lầu các
Trỗi dậy tâm bày thiết lập trang
Tháng Tám ngày ba chọn khắc vàng
Khai giờ hoàng đạo mở hồng quang
Thầm mơ chạm ngõ tiên bồng cảnh
Lặng ước vờn mây chốn thượng ngàn
Mãi vọng sao trời chiếu rộng lang
Nhiều tinh tú rạng sáng soi đàng
Từng đêm thổn thức mơ hòng với
Vạn bữa nào ngơi giấc muộn màng
Khánh Nhật muôn lời chúc thịnh khang
Tròn trăng NHỊ TUẾ gởi chàng nàng
Trân chào cảm quý tri bằng hữu
Kết trụ đồng kham thảm dệt vàng.
22/6/2023
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân