12/04/23 – 08:04

KHAI GIẢNG ĐẦU NĂM
Tùng tùng hồi trống điểm vang vang
Lớp lớp trò ngoan xếp thẳng hàng
Vui sao đã đến ngày khai giảng
Náo nức rộn ràng ta hát vang
Ba tháng dần trôi đã qua rồi
Vui chơi đã hết đến trường thôi
Sắp xếp hành trang ta vào lớp
Thầy trò vui vẻ học đi thôi
Thu về nắng óng ã vàng tươi
Thầy cô hân hoan nói, nói cười
Chung vui cùng bạn em vào lớp
Hạ đã qua rồi khép lại thôi
Gửi trọn ân tình đến thầy cô
Các cháu chăm ngoan, cháu Bác Hồ
Noi gương tiếp bước ta cùng tiến
Cố gắng thật nhiều thành tích vô.

HỒN NHIÊN NHƯ TUỔI HỌC TRÒ
Muốn quay về tuổi thơ yêu dấu
Bên bạn bè thơ ấu hồn nhiên
Đẹp làm sao vẻ dịu hiền
Ngây ngô trong trắng điền nhiên học trò
Nó cứ ngủ chẳng lo chi cả
Mặc bạn bè rỉ rả nhỏ to
Vô tình nó cứ nằm co
Trống trường tan học thầy cho ra về
Giật mình thức bốn bề lặng ngắt
Khẽ lay mình thầy nhắc vài câu
Em ơi cứ việc ngủ sâu
Lớp này trống rỗng bạn đâu hết roài.
20/02/2023

THỜI ẤY CÒN ĐÂU
Có ai cùng với tôi một chút
Nhắc lại ngày xưa lúc đã qua
Các em vốn rất thật thà
Yêu thương gắn bó một nhà như in
Bây giờ đám học sinh đi học
Trái ngược thời bọn nhóc ngày xưa
Có em trốn học sáng trưa
Bỏ nhà đi mất, say sưa rượu chè
Lâu ngày quá vô phương cứu giản
Cứ tập bè tập bạn ăn chơi
Gia đình chẳng biết tăm hơi
Mãi lo kiếm sống bỏ rơi con mình
Chia bè phái lưu linh phô diễn
Hẹn ngoài đường thô thiển đánh nhau
Nắm đầu nắm tóc xé cào
Áo quần sộc sệt ai nào biết đâu
Rồi tự tập la cà hút chít
Nhiễm thói hư hôn hít mê say
Công an theo dõi có ngày
Thầy cô cha mẹ đến nay hết lời
Hãy tỉnh ngộ chăm ngoan ta học
Cha mẹ nào chẳng khóc con hư
Hãy thương cha mẹ bây giờ
Ông bà ta nhớ tôn thờ trước tiên.
24/12/2018

TRƯỜNG TÔI
Trường tôi trông rất là xinh
Tường cao kính cổng quanh nhìn đầy hoa
Bước vào hương thoảng gần xa
Tường sơn xanh xám mượt mà đôi tay
Ngoài sân bóng mát xanh cây
Trưa hè gió thổi lắc lay rì rào
Nhìn xa hoa nở vẫy chào
Lại gần hoa phượng hồng hào gọi thương
Dạo vòng quanh cả sân trường
Học sinh đùa giỡn thân thương chuyện trò
Nhóm nói nhỏ nhóm nói to
Xôn xao đây đó tiếng hò du dương
Giọng ai vang dưới giảng đường
Bao la trang trải tình thương cô thầy
Dù đi xa đó xa đây
Có nơi đâu đẹp… bằng đây trường mình.
30/3/2023

KHOẢNG LẶNG SÂN TRƯỜNG
Giờ vào lớp sân trường vắng vẻ
Lá bay vèo gió ghé đây chơi
Lắc lư chiếc lá bỗng rời
Xa lìa cành nhỏ vội rơi xuống trường
Giờ vào lớp giảng đường vắng lặng
Vọng giảng bài văng vẳng bên tai
Có ai tính được bao ngày
Lời thầy cô dạy lấp đầy khoảng không
Giờ vào lớp chẳng còn lóng ngóng
Cảnh im điềm thấy bóng ai đâu
Chỉ nghe tiếng vọng hai đầu
Giọng trò nho nhỏ đọc câu i tờ
Giờ vào lớp trơ vơ khoảng lặng
Chút hanh vàng ánh nắng lơ thơ
Sắp xong tiết cuối đang chờ
Đám học trò nhỏ lơ ngơ trong phòng
Ra chơi rồi vọt nhanh lên.
21/12/2022

Nguyễn Thanh Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân