04/03/23 – 01:03

MẬT NGỌT TÌNH THƠ
Thơ là mật ngọt ướp tình say
Bản nhạc du dương gảy mỗi ngày
Chén rượu nồng ân hoà nhịp sống
Ly trà đậm nghĩa hoá điều hay
Chiều đông lửa ấm nồng thi sĩ
Buổi hạ làn mưa mát bạn hiền
Nắng xoã khoang thuyền thơ dạo phố
Mây luồn bóng nguyệt bạn xe duyên
Thơ là nhịp bước đường hoa trải
Nối nghĩa tình nhau đẹp biển hồ
Cánh võng trưa hè ru giấc ngọt
Tâm hồn buổi mộng nghĩ tình vô
Ngàn ưu vạn nẫu thơ hoà dải
Đẹp ánh trăng rằm sáng toả sao
Nở cánh hoa rừng lan nhụy ngát
Bung đòng lúa ruộng xoã hương trào
Ngày đêm quạnh vắng thơ là bạn
Thổ lộ cùng nhau nối nhịp cầu
Bốn ngả phương trời xích gần lại
Ba miền núi biển tựa liền nhau.
Đồng Nai, 17/2/2023

Phan Văn Thành
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân