07/08/23 – 02:08

MẸ ƠI
Mẹ ơi! Yên lòng nơi chín suối
Chúng con cầu nguyện cúi đầu vâng!
Trọn đời hai chữ ơn nhân
Nơi miền cực lạc mẹ gần tổ tiên.
Vĩnh biệt nghìn thu mẹ ngủ yên
Thiên đàng đón nhận đến trời mây
Mẹ đi thanh thản đời này
Không gian vắng lặng đổi thay khúc sầu.
Canh tàn đêm cạn ai hiểu thấu
Ngày xây mộ mưa ngâu đượm buồn
Đôi dòng nước mắt lệ tuôn
Từ đây sao thấy ngọn nguồn lối xưa.
Mẹ về cõi âm tình chan chứa
Biết bao giờ lệ ứa hêt đau
Trần gian cõi tạm vương màu
Trách chi quán trọ qua cầu mà thôi.
Thiên đàng siêu thoát mẹ ơi!
Chờ cha dẫn dắt mãi chơi suối vàng!
7/2022
(âm lịch)
Huỳnh Cát

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân