15/08/23 – 09:08

MẸ!
Mẹ là vũ trụ bao la
Mẹ là Dải Ngân Hà mênh mông
Mẹ là hương lúa giữa đồng
Mẹ là hoa cải bên sông đợi chờ
Mẹ là năm tháng ước mơ
Mẹ là kho báu thời giờ vàng son
Mẹ là Tổ quốc nước non
Mẹ là kỷ niệm trăng tròn ầu… ơ
Mẹ là nốt nhạc vần thơ
Mẹ là thuyền nhỏ neo chờ sông quê
Mẹ là lối nhỏ con về
Mẹ là hương cốm bộn bề giữa khuya
Mẹ là cộng, mẹ là chia
Mẹ là tiểu thuyết, trang bìa đơn sơ
Mẹ là bầu sữa ấu thơ
Mẹ là nỗi nhớ trong mơ tháng ngày.
Vu lan 2023, Ohio

Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân