10/08/23 – 10:08

MẸ VÀ CON
Một buổi sáng bình minh
Chuyển mình trong gió thoảng
Hoán đổi mẹ và con
Khuôn hình thân bắp cải
Vị nồng men tình ái
Thấm đượm ánh nhìn chung
Thương mẹ con vô cùng
Tưởng chừng nhưng huyền ảo
Tóc tai toàn thân áo
Dẫu búp bê giả tạo
Mà thấy đẹp tuyệt vời
Giữa mây trời lồng lộng
Vành tim chừa khoảng trống
Chứa đựng cho chúng con
Tình mẹ mãi vun tròn
Đắp xây đời con trẻ
Hình tượng nhường nhỏ bé
Tâm hồn to lớn cao
Nhìn bức ảnh tự hào
Nghệ nhân tình tuyệt hảo!
Nha Trang, 30/7/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân