14/08/23 – 08:08

MÊNH MANG
Mênh mang lượn khúc Tây Hồ
Nước xanh môi sóng hôn vờ bóng mây
Dập dìu gió đến quàng vai
Chân gieo nhịp bước theo ai thế này?
Xa xa cành Trúc vờn Mai
Gần gần ghế đá ai say đắm tình
Mùa về Thu đẹp Thu xinh
Nét yêu líu ríu quấn mình vào ta.
Đường Hoàng Hoa Thám nở hoa
Lạc Long Quân cũng em ra anh vào
Tiếc chi mở một lời chào
Để tôi êm nuốt ngọt ngào sớm nay.
Mênh mang nửa tỉnh nửa say
Chơi vơi như cưỡi mây bay bồng bềnh
Chân trời ai vẽ bức tranh
Dáng em tha thướt ghép hình vào tôi?
Câu thơ nhún nhẩy tuyệt vời
Mênh mang sóng nước mây trời Hồ Tây.
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân