29/03/23 – 02:03
MỘNG CẢNH
Cả dải Ngân Hà nhuốm vạn sao
Thuyền trăng nhẹ lướt cánh nghiêng chào
Bông quỳnh mượn gió cài hương gửi
Nhành liễu nhờ mây quyện tóc trao
Lãng đãng sương giăng đầy lối phủ
Bồng bềnh khói tỏa khắp hiên trào
Mê man ảo mộng… nào đâu khổ
Mặc kệ như là… chẳng thấy đau.

NGUYỆT TÂM NHƯ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân