13/03/23 – 08:03

MỘT ĐỜI
Thanh thản sống, ngạo nghễ cười
Ung dung tự tại giữa đời đảo điên
Bơ đi những thứ buồn phiền
Ung dung, ta sống, an nhiên trên đời
Sống sao cho xứng làm người
Như cây thông đứng giữa trời… gió reo.
03/01/2022

Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân