14/03/23 – 10:03
MƯA
Cơn mưa nào không dứt
Lệ sầu tuôn ray rứt
Mỏi mòn trong tiềm thức
Trách thầm nỗi suy tư
Ngụp lặn nhòa ký ức
Che khuất một đoạn đời
Chân lạc vào mộng tưởng
Cõi mơ mãi đợi chờ
Biết về đâu bến đợi
Lang thang giữa biển trời
Gió lộng thổi từng cơn
Giông bão lúc hững hờ
Cuộn trôi miền đất mới
Gềnh đá cũ bơ vơ
Cơn mưa nào vụt tới
Xóa nhòa một giấc mơ.
12/7/2021

Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân