02/03/23 – 09:03

MƯA QUA…
Mưa qua
lại ngả nắng vàng
Nồng nàng trần thế
muộn màng trôi đi !
Càn khôn
khốn khổ tự ti
Miên khi chân gót
người đi kẻ về !
Nỗi lòng
quấn quýt lê thê
Hôn mê bản ngả
nợ vương gót đời !
Chun trà
chén tạc chén mời
Di dời ý tưởng
cho đời khai vui !
Và nhau
tâm phúc ngọt mùi
Bùi nhùi dây rối
gở nùi rối ren !
Trời đen
hoá bóng rọi đèn
Soi vươn trần cả
cánh rèm soi trăng !

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân