08/04/23 – 09:04

MÙA HÈ SANG
Mùa hè sang biết ai còn nhớ!
Cánh phượng nào ép vở tặng nhau
Bâng khuâng chiều xuống nghẹn ngào
Mảnh tim tan vỡ lệ trào như mưa
Mùa hạ buồn trời trưa giằng vũ
Như luyến thương tình cũ mộng mơ
Ve sầu cất giọng ngẩn ngơ
Người đi phương ấy bao giờ về quê?!
Tay chỉ trăng anh thề ngọt lịm
Hôn vào môi âu yếm lời trao:
Dầu cho hoàn cảnh thế nào
Tình yêu mãi đượm sắc màu thủy chung
Mùa hè này nhớ nhung càng lắm
Bao mùa rồi ướt đẫm lệ rơi
Giờ hoa phượng đỏ rợp trời
Đón người năm cũ nhắc lời thề xưa
Ánh hồng lên mây giăng biến mất
Bầu trời xanh trong vắt thênh thang
Anh về trong tiếng rộn ràng
Chúc mừng hai họ nồng nàn lương duyên.

Phạm Thúy Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân