04/08/23 – 09:08

MÙA THU VÀ DÒNG SÔNG
Màu phượng vĩ cũng vội phai tàn
Cuối trời mây trắng bóng thu sang
Bâng khuâng trước gió chiều muôn ngã
Nắng đổ đường xưa nhuộm lá vàng
Ai hẹn thu về nơi bến sông
Xuôi như con nước nhẹ tơ lòng
Lung linh màu nắng vơi phai sắc
Từng cánh thu vàng rơi mênh mông
Thời gian đi mãi đến xa vời
Dòng sông không ngủ, áng mây trôi
Yêu lắm cuộc đời in đáy nước
Bỗng sợ một ngày thu xa xôi…

Nguyễn Thành Phước
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân