Mùa thu và nỗi nhớ – Thơ Duy Hoàng Duy

04/04/23 – 09:04

Tác giả Duy Hoàng Duy

MÙA THU VỀ

Mùa thu này sao buồn quá em ơi
Mây xám xịt cả bầu trời tắt nắng
Toàn dân tộc chân bước trong thầm lặng
Đang giống mình gành sự sống cho dân

Từng phút giây bao cử chỉ ân cần
Ta dành trọn cho người dân lâm bệnh
Cả đất nước luôn chấp hành mệnh lệnh
Cùng một lòng dập tan nạn có vi

Mùa thu này chúng ta phải làm gì
Khi cả nước lâm nguy vì nạn dịch
Cùng một chí, hướng nhau về tới đích
Chống kẻ thù không tiếng súng em ơi

Mùa thu này lá vàng cứ rơi rơi
Bao cử chỉ về tình người đẹp lắm
Trên môi nở nụ cười luôn tươi thắm
Dẫu biết rằng cuộc chiến vẫn gian nan

Bao lo âu vật vã chẳng thở than
Chỉ mơ ước đất nước mình toàn thắng
Chân dạo bước dưới bầu trời đầy nắng
Cùng năm tay ta xây dựng quê hương.

               04 giờ 22, 12/8/2021

Ảnh tác giả

ĐÓN THU VỀ

Đón thu về lá vàng xác xơ bay
Sáng thức dậy sao lòng mình trĩu nặng
Ôi yêu lắm những con người thầm lặng
Hy sinh mình gành cuộc sống cho dân

Đón thu về lòng mang nặng ngàn cân
Bởi cuộc sống người dân đầy gian khổ
Vì nạn dịch gây phong ba bão tố
Trút lên đầu những mất mát thương đau

Tháng Tám về dạ mang mãi u sầu
Còn đâu nữa những tháng ngày hạnh phúc
Ta mong ước và luôn mãi cầu chúc
Cho quê hương đất nước mãi phồn vinh

Tháng Tám về ta tự hỏi lòng mình
Đã làm được,những gì cho Tổ quốc
Cho đất nước và cho toàn dân tộc
Được yên bình mãi hạnh phúc ấm no.

            14 giờ 24, 18/8/2021

Ảnh tác giả

MÙA THU NÀY

Ta tạm gác chuyện tình yêu đôi lứa
Mùa thu này một lần nữa xa nhau
Chân bước đi cùng đồng đội lên tàu
Chào tạm biệt vội lau dòng nước mắt

Nỗi đau đáu con tim luôn nén chặt
Những đứa con của quê mẹ ra đi
Bao đớn đau cảnh mất mát chia ly
Người còn sống người ra đi mãi mãi

Cùng cả nước chung sức đoàn kết lại
Hãy vì dân trong vùng dịch lâm nguy
Ngẩng cao đầu không một chút nghĩ suy
Mà đi tới không thể gì ngăn nỗi

Lòng lửa đốt đôi bàn chân bước vội
Chỉ mong rằng đến với những người dân
Từng phút giây ở nơi đó rất cần
Một tình cảm lời động viên nhắn nhủ

Bao nhiệt huyết trái tim luôn ấp ủ
Phải hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao cho
Vì nhân dân vì độc lập tự do
Dẫu có phải hy sinh không ngần ngại

Từng giây phút giành bình yên trở lại
Đón mùa thu đẹp mãi tình quân dân
Ta bên nhau ngồi ngắm ánh trăng ngần
Cùng cả nước đón niềm vui thắng lợi.

08 giờ 02, 28/8/2021

Ảnh tác giả

NỖI BUỒN MÙA THU

Trời hôm nay vần vũ áng mây đen
Người qua lại con đường nay vắng vậy
Gà gáy sáng là lúc ta thức dậy
Đón bình minh sao thấy dạ cồn cào

Thèm củ khoai hay một bát mỳ xào
Cứ thấp thỏm bụng ôi chao đói quá
Chẳng mơ ước đồ ngon hay của lạ
Ta chỉ cần củ sắn một mớ rau

Để nấu lên dưỡng người bệnh ốm đau
Đơn giản vậy sao bây giờ quá khó
Chứ đâu giám đi mua tô thịt thỏ
Cùng bạn bè quay quần lại lai rai

Ôi đâu là chỉ ngày một ngày hai
Mà cả một chặng đường dài phía trước
Nếu có được tôi chỉ thầm mơ ước
Toàn dân ta dập tắt nạn dịch này

Để quê hương bớt tang tóc đó đây
Ta lại sống những tháng ngày êm ả
Dẫu công việc dù bộn bề vất vả
Nặng vai gầy ta gánh cả non sông.

17 giờ 44, 20/8/2021

Ảnh tác giả

NỖI NHỚ MÙA THU

Trời vào thu lác đác lá vàng rơi
Nghe xào xạc bay bay đầy trước ngõ
Những kỷ niệm tuổi ấu thơ còn đó
Giờ gợi về bao nỗi nhớ mlên man

Nhớ ngày xưa ta ngồi ngắm mây ngàn
Hồn mơ mộng giữa muôn vàn điều ước
Tương lai đó cả con đường phía trước
Mong muốn rằng mãi tiếp bước ông cha

Gìn giữ non sông gánh vác sơn hà
Xây dựng lại đất nước ta tươi đẹp
Không ngơi nghỉ bàn chân ta bước tiếp
Đi muôn nơi xây dựng Tổ quốc mình

Dẫu biết rằng dù có phải hy sinh
Không nao núng tinh thần luôn quật khởi
Vững ý chí trọn cuộc đời đi tới
Giữ bình yên cho đất nước rạng danh

Mải còn vang ca khúc bước quân hành
Ta nguyện sống tuổi xuân dành cho Đảng
Thật giản dị nhưng mà thật trong sáng
Ước mơ xưa vẫn thức dục lòng ta.

24/9/2021

                Duy Hoàng Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: