
MÙA VỀ 1
Mùa về thu úa khóc ngàn mây
Lang thang cảnh cũ trĩu vai gầy
Chim sáo mùa nầy lười không hót
Con mèo ủ rũ dưới tàn cây
Sao chợt thấy buồn, chợt muốn say
Muốn quên cho hết những tháng ngày
Trần gian không thấy gì vui nữa
Chỉ thấy một mùa thu lá bay
Chiều nay ra biển ngắm hải âu
Những cánh chim di bay về đâu
Lòng đau như cắt, đời quạnh quẽ
Một chút thu sầu, thức đêm thâu
Chiếc lá thu phai… lá thu phai
Đàn ai réo rắt giấc liêu trai
Mây chiều lữ thứ… người lữ thứ
Thấp thoáng ngoài hiên một bóng ai
Chong đèn ngồi đếm… đếm từng ngày
Nguyệt lạnh, trăng tàn trong mắt nai
Gom hết vào trong lời hẹn cũ
Ươm với lá vàng nhớ quắt quay
Mùa về thu đọng giữa hồn thơ
Lạnh lẽo chiều nay gió hững hờ
Thổi qua sáng tối mùa thu tím
Nhớ buổi tàn thu… nhớ ngẩn ngơ…
Tống Thu Ngân
