16/03/23 – 10:03

MÙA XUÂN
Em ơi
Ngày chim đã về tìm quả trên rừng
Mế theo cha gieo thành lời bùa ngải
Em như quả chua mọc ở trên cành
Anh thèm lòng muốn lấy.
Ngày mải tìm hương chín thơm
Dưới lùm cây có đàn chim theo bầy về ăn quả
Khoan lạc gặp mùa
Hót vang lần đẻ trứng.
Chiếc tổ tròn vừa xây
Gom hết cả chiều lá rụng
Hơi ấm và những quả trứng tròn xanh biếc
Trên nền trời trong veo tiếng hót
Tìm đôi.
Anh nhìn cơn mưa mùa xuân rơi xuống
Thôi khô khát cánh rừng này
Lời sli theo em lên rẫy
Chúng mình cùng tra hạt
Nghe mùa xuân tí tách cựa chồi…

Nguyễn Long
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân